Dịp đại lễ 30/4, một phần của dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu) đưa vào khai thác, tạo thêm điểm vui chơi, check - in mới cho du khách.
Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đông vui, náo nhiệt về đêm dịp lễ 30/4. |
Từ tối 29/4, đường Thùy Vân được thắp sáng lung linh bởi hệ thống đèn chiếu sáng, đèn màu. Rất đông người dân địa phương và du khách tản bộ, vui chơi và ấn tượng với hiệu ứng ánh sáng tại khu vực đi bộ ở công viên Bãi Sau.
Đèn led hiệu ứng ánh sáng 3D liên tục chiếu những hình ảnh sống động, chân thực: chong chóng quay, cá bơi, sóng biển, nước, hoa sen, hoa anh đào, lá phong...
![]() |
Đèn led hiệu ứng ánh sáng 3D chiếu những hình ảnh sống động tại khu vực Bãi Sau. |
Một góc công viên “biến hình” đủ màu sắc và hình ảnh, ánh sáng sinh động. Nhìn từ trên cao, hiệu ứng ánh sáng tạo hình con cá to khổng lồ. Người lớn, trẻ con đều thích thú, mãn nhãn trước hình ảnh mới lạ, đẹp mắt này.
Trẻ con thích thú với đèn chiếu sáng tại lối đi bộ ở Bãi Sau. |
Từ tối 1/5, ở khu vực Bãi Sau còn diễn ra Liên hoan diều nghệ thuật quốc gia, thu hút lượng khách đổ về đông. Hơn 200 cánh diều khí động học khổng lồ, 50 diều led, 100 mẫu diều truyền thống đặc sắc bay cao, tỏa sáng bầu trời Bãi Sau.
Ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP.Vũng Tàu cho biết, Liên hoan diều nghệ thuật tại Bãi Sau tạo không gian lý tưởng, hấp dẫn, thu hút rất đông người dân thưởng lãm, chụp hình nhân kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam. Liên hoan diều nghệ thuật tiếp tục diễn ra đến ngày 3/5.
![]() |
Những cánh diều đèn led thắp sáng bầu trời Bãi Sau, đêm 1/5. |
Đến nay, tại dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, một số hạng mục đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, như cầu đi bộ trên cao; cổng check-in... Các hạng mục vỉa hè, công viên đã được ốp đá đẹp, trang trí thêm nhiều thảm cỏ, cây xanh, hoa tươi. Dọc theo đường đi bộ sát mép bãi cát, thành phố bố trí nhiều ghế đá phục vụ khách nghỉ ngơi.
![]() |
Cổng check-in lung linh đèn màu. |
“Bãi Sau nay khác lạ ghê. Tôi rất ấn tượng”, chị Nguyễn Quỳnh Như, du khách đến từ Bến Cát, Bình Dương nói.
Bài, ảnh: CẨM NHUNG